"Vợ yêu cầu ly hôn vì chồng không thích ảnh trên Facebook, câu trả lời của chồng khiến cô xúc động rơi nước mắt"
Ngân và Khánh từng là bạn học đại học, Ngân ấn tượng với Khánh vì sự chân thành và nỗ lực học tập của anh. Khi Khánh tỏ tình, Ngân vui vẻ nhận lời, và chuyện tình yêu của họ diễn ra êm đẹp, dẫn đến hôn nhân sau khi ra trường. Tuy nhiên, gần đây, Ngân nghiện Facebook trong khi Khánh không mấy quan tâm đến mạng xã hội. Mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh khi Ngân trách Khánh vô tâm, không tương tác với các bài đăng của cô. Khánh cũng ít khi trả lời tin nhắn của Ngân, khiến cô cảm thấy thiếu sự quan tâm và tình yêu từ chồng.
Ngân nhiều lần giận Khánh vì anh không thay đổi, mặc dù cô mong muốn. Khi nhìn thấy những cặp đôi trên Facebook thể hiện tình cảm ngọt ngào, Ngân cảm thấy mình như một "single mom" và thấy Khánh ngày càng nhạt nhẽo, vô tâm. Anh không bao giờ chủ động làm điều lãng mạn hay bất ngờ cho cô, chỉ cắm mặt ở cơ quan và tối mới về nhà. Ngân không thể chịu đựng sự khô khan của Khánh nữa, cảm thấy cuộc sống vợ chồng trở nên nhàm chán và thiếu tình yêu thương. Cô nghĩ rằng Khánh không hề yêu cô.
Nếu yêu, người ta có thể làm nhiều điều lớn lao, không chỉ những việc nhỏ nhặt. Ngân quyết định ly hôn, vì cô cảm thấy Khánh không còn yêu thương mình như trước. Cô muốn tìm người khác phù hợp hơn. Khi Ngân bày tỏ nỗi lòng, Khánh chỉ lặng lẽ lắng nghe. Cuối cùng, anh đồng ý ly hôn nhưng nói rằng anh không thích Facebook vì thấy nó vô bổ và tốn thời gian.
Công việc của anh rất cần sự tập trung, chỉ cần 5 phút sao nhãng là anh có thể mất cả buổi để lấy lại suy nghĩ. Anh luôn nỗ lực làm việc để đảm bảo cuộc sống cho gia đình. Nếu chỉ biết lang thang trên Facebook, tương lai sẽ ra sao? Anh trân trọng giá trị thật, nhưng em chỉ thấy anh không quan tâm đến em trên mạng xã hội, còn không nhận ra những điều anh làm cho em hàng ngày. Anh chăm sóc con, phụ em việc nhà vì lo lắng em mệt. Anh không giỏi nói ngọt, nhưng luôn chứng minh bằng hành động. Em trách anh không để ý cảm xúc của em, nhưng liệu em có nhìn thấy những việc tốt anh làm? Những lời anh nói khiến em suy nghĩ lại và nhận ra những điều ấm áp mà anh đã dành cho mình, khiến em rơi nước mắt.
Ngân nhận ra rằng chính cô mới là người thay đổi trong tình yêu của hai người, không phải Khánh. Cô hối hận về sự ích kỷ của mình, chỉ nghĩ đến những bức ảnh "sống ảo". Khi nhìn vào mắt Khánh, Ngân nói "Em xin lỗi!" trước khi bị Khánh hôn. Yêu thương thật sự ở ngay bên cạnh, chứ không phải trên mạng xã hội.


Source: https://afamily.vn/doi-ly-hon-vi-chong-khong-like-anh-tren-facebook-cau-tra-loi-nhan-duoc-khien-vo-xuc-dong-phat-khoc-2018032115245305.chn